Bà Đoàn Thị Cẩm Loan là người đầu tiên phát hiện ra thảm cảnh trong vụ trọng án tại Bình Phước. Giờ đây, qua cơn hoảng loạn, bà tâm sự muốn dành hết tình yêu thương cho bé N.

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Người giúp việc hứa sẽ dành tất cả tình yêu cho bé N

Một Thế Giới | 10/07/2015, 12:34

Bà Đoàn Thị Cẩm Loan là người đầu tiên phát hiện ra thảm cảnh trong vụ trọng án tại Bình Phước. Giờ đây, qua cơn hoảng loạn, bà tâm sự muốn dành hết tình yêu thương cho bé N.


Theo tìm hiểu của PV Một Thế Giới,  bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh năm 1975) là người giúp việc cho gia đình nạn nhân và là người đầu tiên phát hiện ra vụ thảm sát. Bà Loan cho biết khi ấy, bà thấy cháu bé ngủ say trên giường, quấn trong mền gối và khi thức giấc thì khóc to đòi bế. 
Nhiều người cho rằng, rất có thể hung thủ thấy cháu N. còn quá nhỏ nên tha mạng, hoặc vì cháu ngủ say, không khóc, không gây tiếng động nên thoát nạn. Được biết, bà Loan là người giúp việc kiêm luôn vú em cho cháu N.
Chính vì vậy, trong những ngày qua, bà Loan tiếp tục là người chăm sóc bé N. Trên trang Pháp luật TP.HCM, bà Loan cho biết: “Tôi chăm N. từ lúc con bé mới sinh nên xem như con gái ruột của mình. Giờ tôi chỉ biết cố gắng dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc bé thật tốt trong những ngày sắp tới”. 

Bà Loan cho biết công việc đồng áng ở miền Tây không đủ nuôi con, bà phải lên Bình Phước tìm việc. May mắn bà được bà Ánh Nga nhận vào làm công nhân ở xưởng gỗ. Một thời gian, bà chủ thấy bà hiền lành nên đã giao cho công việc nấu cơm cho các công nhân và dọn dẹp nhà cửa. Bé N. ra đời,bàLoan đảm nhận thêm vai trò vú em và suốt 18 tháng qua con bé luôn quấn quýt bên bà.


Chị Nguyễn Lê Thị Tố Nga (chị của nạn nhân Ánh Nga) ngậm ngùi: “Chị vú làm việc cho gia đình em gái tôi đã nhiều năm, tình cảm thân thiết như người nhà. Tính tình chị hiền lành nên chúng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều… Chỉ mong chị chăm sóc bé N. thật tốt vì ngoài chị ra thì không ai có thể gần con bé”.
Trước đó, báo CA TP.HCM dẫn lời một cán bộ điều tra cho biết  dù được người thân bế trên tay nhưng bé Na liên tục gào khóc gọi tên ba khiến những chiến sĩ điều tra vốn lâu nay có tinh thần thép cũng không cầm được những giọt nước mắt.
PV (th)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Người giúp việc hứa sẽ dành tất cả tình yêu cho bé N