Khi đến xã Đại Hải của H.Kế Sách, tài xế được cho là không làm chủ tốc độ và lạc tay lái nên tông vào 3 xe máy cùng chiều. Ôtô sau đó lao xuống sông cạnh quốc lộ 1A.

Sóc Trăng: Ôtô tông liên hoàn 3 xe máy, 1 người chết

Duy Khang | 16/05/2017, 12:38

Khi đến xã Đại Hải của H.Kế Sách, tài xế được cho là không làm chủ tốc độ và lạc tay lái nên tông vào 3 xe máy cùng chiều. Ôtô sau đó lao xuống sông cạnh quốc lộ 1A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 ngày 16.5, Trần Văn Hoài (27 tuổi, ngụ TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) lái ô tô 7 chỗ biển số 95A, đi từ hướng Hậu Giang về Sóc Trăng. Khi đến xã Đại Hải, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tài xế này không làm chủ tốc độ và lạc tay lái nên tông liên hoàn vào 3 xe máy cùng chiều. Ôtô sau đó lao xuống sông cạnh quốc lộ 1A.

Trong 6 nạn nhân có một người tử vong là bà Phạm Thị Nhỏ (60 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách). Xe honda chở bà Nhỏ lúc đó có đến 5 người. Anh Trần Quang Thái (38 tuổi) cầm lái, chở bà Nhỏ với 3 em bé ngồi giữa.

1 chiếc xe gắn máy bị tông ngã

Nạn nhân còn lại đi xe máy khác là ông Trần Văn Đạt (60 tuổi, ngụ xã Đại Hải). Tất cả đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Trong đó, ông Đạt bị thương rất nặng… Số người còn lại may mắn chỉ xây xát nhẹ.

Sáng 16.5, đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng công an H.Kế Sách (Sóc Trăng), xác nhận tài xế Hoài đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Hàm Yên

Bài liên quan
Thành lập Phân hiệu trường Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng
Ngày 3.5, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ GD-ĐT đã có quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường đại học Cần Thơ tại tỉnh này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vùng Đông Nam Bộ là đầu tàu về kinh tế số, khoa học công nghệ của cả nước
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Sáng nay 5.5, tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì hội nghị lần thứ 3 của hội đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Ôtô tông liên hoàn 3 xe máy, 1 người chết