Một quán rượu ở Anh từng đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình đã được một công ty đầu tư Trung Quốc mua lại.

Trung Quốc mua lại quán rượu từng đón ông Tập Cận Bình ở Anh

Hà Ngọc Bách | 07/12/2016, 11:47

Một quán rượu ở Anh từng đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình đã được một công ty đầu tư Trung Quốc mua lại.

Năm ngoái, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Anh, Thủ tướng David Cameron đã đưa ông đến một quán rượu để uống bia và ăn món cá và khoai tây chiên. Chỉ hơn một năm sau, quán rượu nói trên đã thuộc vềmột công ty Trung Quốc. Theo đó, SinoFortone - một công ty đầu tư Trung Quốc đã mua lại quán rượu The Plough at Cadsden.

Thỏa thuận mua bán này được công ty môi giới bất động sản Christie & Co đứng ra làm trung gian dàn xếp, theo thông báo của công ty này hôm 5.12.

Quán rượu The Plough "đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách Trung Quốc... những người muốn được nếm thử loại bia và thức ăn mà Chủ tịch của họ từng dùng", Neil Morgan, Giám đốc bộ phận nhà hàng của Christie & Co cho biết trong một tuyên bố.

The Plough có vị trí khá đắc địa khi nằm gần khu nghỉ mát của chính phủ Anh. Chính vì vậy nó đón khá nhiều vị nguyên thủ nước này đến thưởng thức đồ uống và ăn tối. Một bức ảnh trên trang web của The Plough cho thấy cựu Thủ tướng Edward Heath từng tới đây uống bia hồi năm 1970.

Christie & Co không cho biết trị giá hợp đồng của thương vụ này và SinoFortone cũng không đưa ra bình luận xung quanh thương vụ, theo CNN.

Việc Trung Quốc mua lại các cơ sở lui tới thường xuyên của các lãnh đạo trên thế giới từng gây tranh cãi. Tổng thống Barack Obama từng quyết định không ở tại khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng của New York vào năm 2015 khi tập đoàn Bảo hiểm Anbang của Trung Quốc mua lại nó.

Thiên Hà (theo CNN)
Bài liên quan
Mỹ tiếp tục cứng rắn với AI Trung Quốc: DeepSeek có nguy cơ bị cấm hoàn toàn?
Một dự luật mới đã được các nhà lập pháp Mỹ đề xuất nhằm cấm ứng dụng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek khỏi tất cả các thiết bị thuộc sở hữu của chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Bộ Tài chính mới là mạch máu của nền kinh tế, sắp xếp xong thì công việc phải chạy'
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi" - "mạch máu" của nền kinh tế, do đó "sắp xếp xong thì công việc phải chạy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc mua lại quán rượu từng đón ông Tập Cận Bình ở Anh