Công an TP.HCM đã khoanh vùng và bắt giữ được một số nghi can trong vụ nhóm côn đồ dùng hung khí chém chết ông Mai Văn Quân - một đại ca với biệt danh Quân 'xa lộ' khét tiếng vùng giáp ranh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Bắt giữ nhiều nghi can chém chết Quân 'xa lộ' trên đường Khổng Tử

Anh Tú | 08/11/2019, 09:14

Công an TP.HCM đã khoanh vùng và bắt giữ được một số nghi can trong vụ nhóm côn đồ dùng hung khí chém chết ông Mai Văn Quân - một đại ca với biệt danh Quân 'xa lộ' khét tiếng vùng giáp ranh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Chiều 7.11, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng 5 đối tượng có liên quan đến vụ chém chết ông Mai Văn Quân (có biệt danh là Quân “khùng” hay Quân “xa lộ”, SN 1965, ngụ P. Linh Trung, Q.Thủ Đức) trước nhà hàng karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử (P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tối 4.11, ông Quân cùng nhóm bạn đến hát tại nhà hàng karaoke Nice VIP. Khi ông Quân cùng bạn ra về thì bị nhóm khoảng 20 người cầm theo hung khí tấn công. Ông Quân cầm dao tự chế chém trả lại. Do nhóm người này quá đông đã bao vây chém ông Quân bị thương. Ông Quân bỏ chạy xuống hầm xe của quán karaoke, nhóm người này đuổi theo truy sát cho bằng được. Sau khi chém ông Quân hàng chục nhát, nhóm người này bỏ đi. Ông Quân được một số người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nhưng đến rạng sáng 5.11, ông Quân đã tử vong. Có thông tincho biết mâu thuẫn dẫn đến vụ việc nghi là do mâu thuẫn trong làm ăn, mua bán nhà đất giữa ông Quân với một người khác.

Theo công an, ông Quân từng có tiền án, tiền sự, vừa mới ra tù không lâu.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt giữ nhiều nghi can chém chết Quân 'xa lộ' trên đường Khổng Tử