Liên quan đến vụ nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), Công an tỉnh đã họp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) để có hướng điều tra, xử lý...

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ nổ súng tại Long An

Một Thế Giới | 31/12/2015, 18:56

Liên quan đến vụ nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), Công an tỉnh đã họp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) để có hướng điều tra, xử lý...

Chiều 31.12, Công an tỉnh Long An họp báo thông tin vụ nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa đang gây xôn xao dư luận. Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết vụ nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa chỉ là một vụ trộm cắp tài sản thông thường, không phải là vụ cướp tài sản. Hung khí là vũ khí tự chế hoặc công cụ hỗ trợ, không phải vũ khí nóng.
Theo thông báo, gia đình ông Út bị mất 1 chỉ vàng 18k (sợi dây chuyền trọng lượng 0,6 chỉ), 2 nhẫn (trọng lượng 0,4 chỉ) cùng hơn 1,6 triệu đồng. Tổng giá trị của vụ trộm chưa đến 5 triệu đồng. “Sáng nay chúng tôi đã họp với Bộ Công an liên quan đến vụ việc trên. Còn thông tin chi tiết vụ việc thế nào thì hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc”, thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An nói. 

Như đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 30.12, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa đang ngủ thì thấy cửa phòng mở nên dậy để đóng cửa thì phát hiện một thanh niên đang nấp cạnh giường ngủ. Ông Út ôm vật, khóa tay kẻ này và hô trộm, đối tượng đang bị giữ la lên để gọi đồng bọn và hăm dọa dùng súng bắn. Khi ông Út đẩy tên trộm ra cửa thì y lấy hung khí giấu sẵn trên người chống cự. Lúc này Nguyễn Thanh Tâm con ông Út nghe tiếng động từ trên lầu chạy xuống và cùng ông Út đuổi theo tên trộm đang chạy ra hướng cổng rào.

Ngoài cổng rào có 2 thanh niên khác, một tên dùng hung khí bắn không gây tiếng nổ trúng vùng hông trái của anh Tâm gây xước da. Sau đó, cả bọn lên xe 4 chỗ chờ sẵn ngoài cổng tẩu thoát.
Ông Út cho biết ông bị thương nhẹ ở chân, con trai ông bị thương nhẹ vùng bụng. 
Về thông tin ông Út vừa bán đàn bò gần 100 con, bọn trộm biết có tiền nên mò vào nhà, ông Út nói: “Thông tin này không chính xác. Gia đình tôi chuyên nuôi bò vỗ béo, đúng là trong trại có gần 100 con nhưng chưa đến kỳ xuất bán nên đàn bò vẫn còn trong chuồng”.

Trần Kỳ Phương - Hữu Danh




Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh điều tra vụ nổ súng tại Long An