Mạng xã hội đang xôn xao về chia sẻ của bà mẹ có con trai bị bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mổ nhầm gây biến chứng. Được biết câu chuyện này của chị P.H.L trú tại Láng Hạ, Hà Nội.

Các bệnh viện Bạch Mai, Nhiệt đới T.Ư lên tiếng về thông tin 'mổ nhầm', 'chẩn đoán sai'

Hải Yến | 06/07/2019, 16:29

Mạng xã hội đang xôn xao về chia sẻ của bà mẹ có con trai bị bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mổ nhầm gây biến chứng. Được biết câu chuyện này của chị P.H.L trú tại Láng Hạ, Hà Nội.

Ngày 5.7, chị P.H.L (46 tuổi, ở P.Láng Hạ) đăng tải lên mạng xã hội lá đơn "tố" bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã mổ nhầm, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chẩn đoán sai, khiến con trai chị bị di chứng. Nguyên văn dòng chia sẻ của chị P.H.L (tên facebook là Ruby Pham) mẹ của bệnh nhân N.Q.V (sinh năm 1995). Toàn bộ câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Tôi - Người mẹ đau lòng, cứ âm thầm chăm sóc cậu con trai, hơn một tháng trời. Từ khi con tôi bị bác sĩ bệnh viện Bạch Mai mổ nhầm, tôi nhớ như in cái ngày định mệnh đó, ngày 26.5.2019, con trai tôi bị sốt 38,5 độ, tôi đưa con vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám bệnh, bác sĩ cho con nằm điều trị tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp. Bác sĩ Nguyễn Thùy Dung trực tiếp điều trị, sau 1 ngày con hết sốt. Tôi thấy bệnh tình con thuyên giảm tôi rất vui mừng, nhưng ngày 28.5.2019 bác sĩ Nguyễn Thùy Dung chẩn đoán con bị viêm hạch cần phải mổ gấp, cậu con trai van xin bác sĩ và mẹ mình“con không nghiêm trọng vậy đâu, con thấy con khỏe rồi, con hết sốt rồi, mai mẹ xin cho con ra viện”. Bác sĩ thì nói “cậu phải nghiêm túc tuân thủ chỉ định của tôi”.

Tôi chỉ biết động viên con trai, con đã vào bệnh viện là phải tin tưởng bác sĩ con ạ. Thế là con trai tôi được cô hộ lý dẫn đường sang khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai mổ luôn, bác sĩ Hoàng Tuấn Việt thực hiện ca mổ hạch cho con tôi mà không cần siêu âm và chụp chiếu lại cho chính xác. Tôi ngồi chờ ngoài phòng mổ mà lòng như lửa đốt. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ ra cửa thông báo“bác sĩ đã mổ và tìm rất kỹ rồi nhưng con không có hạch, chị ra ngoài thu ngân để được hoàn lại tiền mổ, chỉ phải thu tiền khâu vết mổ thôi”.

Bệnh nhân V.(ảnh do gia đìnhcung cấp)

"Tôi vào bàn mổ đón con ra mà con không tự ngồi dậy được, tôi phải nhờ một bác trai khỏe mạnh bế con vào xe lăn. Do bác sĩ đào tìm hạch quá sâu, tiêm thuốc tê thêm 3 lần trong khi mổ, cố đào bới tìm kiếm hạch, con bị tổn thương dây thần kinh, mạch máu, thanh quản. Thế là con tôi từ lợn lành thành lợn què. Lúc đi mổ còn khỏe mạnh đi bộ, lúc về còn ngồi xe lăn, từ lúc mổ xong con bị sốt cao 39,5 độ, con không nói được, không cử động cổ được. Con không ăn được gì, phải dùng ống hút, hút nước cháo loãng và sữa.

Tôi quá ân hận vì mình ngu si không có chút hiểu biết gì về y khoa. Thời gian trôi qua hơn một tháng, hiện tại con bị tê bì, mất hết cảm giác một bên đầu, cổ. Con không quay được, con phát âm bị méo tiếng .

Tôi gửi đơn khiếu nại tới giám đốc 2 bệnh viện. Tôi nhận được lời xin lỗi suông rằng “bác sĩ bị nhầm”. Chỉ một từ nhầm của các bác sĩ khiến con tôi tổn thương sức khỏe nặng nề con gầy gần 10kg, vì không ăn được gì. Tìm hiểu thêm tôi được biết người mổ cho con tôi không phải là bác sĩ Hoàng Tuấn Việt như ghi trong giấy mổ mà là bác sĩ tên Nguyên. Tôi cay đắng, căm phẫn đến trào máu khi các bác sĩ chẩn đoán và mổ nhầm cho con. Di chứng để lại cho con sau này như thế nào, con có bình phục được không, trách nhiệm thuộc về ai trong vụ việc mổ nhầm này vẫn đang còn là ẩn số chưa được sáng tỏ. Tôi phải làm gì để đòi lại sự công bằng cho con trai?”.

Sau khi câu chuyện được đăng lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ. Hiện thông tin này đã bị bà mẹ gỡ khỏi trang cá nhân.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã liên lạc vớiGS-BS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ôngcho biếttrường hợp bệnh nhân này là nam, bệnh nhân tên N.Q.V, SN 1995, ở quận Đống Đa, Hà Nội vào viện trong tình trạng nhiễm trùng, sốt cao. Sau 2 ngày sốt thì bác sĩ không tìm thấy ổ nhiễm trùng và nghi ngờ viêm hạch.Vì Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương không có sinh thiết tế bào nên gửi sang Bệnh viện Bạch Mai để làm sinh thiết tế bào. Theo ông Kính, đây không phải là mổ mà chỉ là thủ thuật sinh thiết cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. Phía Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng đã giải thích cho người bệnh.Trước câu hỏi chẩn đoán nhầm, ông Kính cho rằng bác sĩ Dung nghi ngờ viêm hạch và để xác định chính xác phải sinh thiết và khẳng định đây là thủ thuật, không phải ca phẫu thuật và không thể vội kết luận là chẩn đoán sai.

Khi phóng viên liên lạc tới Bệnh viện Bạch Mai để hỏi về sự việc trên, TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biếtphía bệnh viện đang xác minh và làm việc với Khoa Ngoại để có thông tin cụ thể hơn, khi có thông tin chính thức sẽ gửi đến các cơ quan báo chí.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
14 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các bệnh viện Bạch Mai, Nhiệt đới T.Ư lên tiếng về thông tin 'mổ nhầm', 'chẩn đoán sai'