Sở hữu một thủ môn bắt phạt đền giỏi là Kasper Schmeichel nhưng Đan Mạch lại bị loại trong loạt luân lưu thì điều đó quả đáng tiếc. Còn phía Croatia, Subasic là người đã cứu sống đội nhà và đặc biệt là Modric. Nếu Croatia bị loại thì Modric không chỉ theo chân Sergio Ramos, Toni Kross rời Nga mà còn trở thành tội đồ của đội nhà.

Lính chì Đan Mạch phải hạ vũ khí khi đấu súng với Croatia

Anh Tú | 02/07/2018, 06:18

Sở hữu một thủ môn bắt phạt đền giỏi là Kasper Schmeichel nhưng Đan Mạch lại bị loại trong loạt luân lưu thì điều đó quả đáng tiếc. Còn phía Croatia, Subasic là người đã cứu sống đội nhà và đặc biệt là Modric. Nếu Croatia bị loại thì Modric không chỉ theo chân Sergio Ramos, Toni Kross rời Nga mà còn trở thành tội đồ của đội nhà.

Khi khán giả ngồi chưa ấm chỗ thì Đan Mạch đã làm được điều mà Messi và đồng đội có mơ cũng không thấy là chọc thủng lưới Croatia. Bàn thắng ở ngay thứ giây 57 của Mathias Jorgensen sau pha dứt điểm cận thành là bàn thắng sớm nhất tại World Cup 2018. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Mandzukic của Croatia cũng có cơ hội dứt điểm cận thành để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau những phút đầu bùng nổ, khán giả tưởng như sẽ được chứng kiến mưa bàn thắng nhưng trên thực tế, bàn thua sớm khiến cả hai đội trở nên thận trọng, đặc biệt là từ phía Những chú lính chì Đan Mạch. Cả hai đội duy trì lối chơi chậm chờ đối phương mắc sai lầm nhiều hơn là chấp nhận mạo hiểm, đẩy cao trận đấu.

Khi cả hai đội cùng chơi thận trọng và toan tính, không có nhiều kẽ hở trong hàng phòng ngự. Để tìm kiếm cơ hội, cả hai chủ trương tận dụng việc sút xa hay các tình huống cố định nhưng cả thủ thành Danijel Subasic phía Croatia và Kasper Schmeichel phía Đan Mạch đều chơi rất tốt.

Sau 90 chính thức hòa nhau, hai đội phải đá hiệp phụ. Croatia có cơ hội kết thúc trận đấu sớm khi Luka Modric đối diện với Schmeichel trên chấm 11 mét vào phút 116nhưng tiền vệ số 10 lại sút bóng để thủ môn củaĐan Mạch bắt gọn.

Tưởng như sau cú chết hụt đó thì các cầu thủ Đan Mạch sẽ lên tinh thần khi bước vào loạt đấu súng với chỗ dựa là thủ môn Schmeichel. Đúng là con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã bắt rất hay khi bước vào loạt luân lưu với 2 lần cản phá thành công, đặc biệt là quả đầu tiên do Milan Badelj của Croatia thực hiện. Cần nhớ, Badelj là chuyên gia sút 11 mét được HLV của Croatia tung vào sân cuối trận với sứ mệnh sút thành công quả 11 đầu tiên, vậy Schmeichel vẫn chiến thắng Badelj.Thế nhưng các đồng đội của Schmeilchellại quá căng thẳng nên cả Eriksen, Schone và Nicolai Jorgensen đều không hạ được thủ môn Subasic. Kết quả, Đan Mạch thua 2-3 khi đá luân lưu.

Sở hữu một thủ môn bắt phạt đền giỏi là Kasper Schmeichel nhưng Đan Mạch lại bị loại trong loạt luân lưu thì điều đó quả đáng tiếc. Còn phía Croatia, Subasic là người đã cứu sống đội nhà và đặc biệt là Modric. Nếu Croatia bị loại thì Modric không chỉ theo chân Sergio Ramos, Toni Kross rời Nga mà còn trở thành tội đồ của đội nhà.

Nhưng giờ thì Croatia đã góp mặt tại tứ kết và họ sẽ gặp chủ nhà Nga. Trận đấu giữa Nga và Croatia sẽ tiến hành vào 1h ngày 8.7 tới.

Croatia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric 81); Rakitic, Brozovic (Kovacic 71); Rebic, Modric, Perisic (Kramaric 97); Mandzukic (Badelj 108)

Dự bị: Livakovic, Corluka, Jedvaj, Bradaric, Caleta-Car, Pjaca, Lovre Kalinic

Ghi bàn: Mandzukic 4

Đan Mạch (4-3-3): Schmeichel; Knudsen, Kjaer, M Jorgensen, Dalsgaard; Christensen (Schone 45), Delaney (Krohn-Dehli 98), Eriksen; Poulsen, Cornelius (N Jorgensen 66), Braithwaite (Sisto 105)

Dự bị: Lossl, Vestergaard, Kvist, Dolberg, Fischer, Larsen, Lerager, Ronnow.

Ghi bàn: M Jorgensen 1

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lính chì Đan Mạch phải hạ vũ khí khi đấu súng với Croatia