Tay vợt số 2 thế giới, ứng cử viên nặng ký chức vô địch bị loại từ vòng 1. Còn tay vợt xếp hạng 675 thế giới, nghiện rượu, không chỉ vượt qua vòng loại mà còn thắng ở vòng 1 để tiến vào vòng 2. Roland Garros 2023 đã sớm có bất ngờ thú vị.

Roland Garros 2023: Chuyện gì cũng có thể xảy ra

Đặng Hoàng | 31/05/2023, 16:32

Tay vợt số 2 thế giới, ứng cử viên nặng ký chức vô địch bị loại từ vòng 1. Còn tay vợt xếp hạng 675 thế giới, nghiện rượu, không chỉ vượt qua vòng loại mà còn thắng ở vòng 1 để tiến vào vòng 2. Roland Garros 2023 đã sớm có bất ngờ thú vị.

qv1.jpg
Daniil Medvedev (trái) và Seyboth Wild

Khi hạt giống số 2 Daniil Medvedev bất ngờ bị loại bởi tay vợt hạng 172 ATP người Brazil Seyboth Wild 2-3 (6/7, 7/6, 6/2, 3/6, 4/6); đồng thời ngay vòng 1, tay vợt chủ nhà Lucas Pouille, nghiện rượu, bị trầm cảm, vượt qua Jurij Rodionov (hạng 132 ATP) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/4, 6/3) là những kết quả không ai nghĩ đến trước khi Roland Garros 2023 khởi tranh.

Đất nện - vùng đất không may mắn của Medvedev

Thật ra đất nện không phải là mặt sân sở trường, đúng hơn là mặt sân không đem lại may mắn cho Medvedev. Thế nhưng tất cả đã khác khi Medvedev đến với Roland Garros vì 2023 là mùa bóng Medvedev có phong độ cũng như đạt thành tích tốt nhất ở mặt sân đất nện.

Đó là Medvedev lần thứ 6 liên tiếp vào tứ kết giải Monte-Carlo, vào chung kết Rome và cũng là lần thứ 2 tranh chức vô địch trên mặt sân đất nện kể từ lần đầu tiên tại Monte-Carlo 2019. Sau đó Medvedev đã lên ngôi ở Rome, một tuần trước ngày khai mạc Roland Garros.

Nâng cao chiếc cúp ở Rome là lần đầu tiên trong sự nghiệp Medvedev vô địch một giải trên sân đất nện. Đây là chức vô địch ATP lần thứ 20 mà Medvedev nhận được ở 20 thành phố khác nhau trên thế giới. Có nghĩa là Medvedev đến Roland Garros với phong độ cao và ổn định nhất.

Do đó trận thua của Medvedev trước Thiago Seyboth Wild, tay vợt lần đầu tiên được thi đấu ở vòng chính Grand Slam đất nện và kém hơn Medvedev đến 170 bậc trên bảng xếp hạng ATP, gần như là chuyện không tưởng. Càng khó tin hơn khi Seyboth Wild đã có dấu hiệu vọp bẻ ở ván 2, mà trận đấu lại kéo dài đến 5 ván.

Với kết quả này, đây là lần đầu tiên sau 25 năm, Seyboth Wild là tay vợt có thứ bậc thấp nhất hạ được hạt giống số 2 ở vòng 1 Roland Garros. Nếu tính trong hệ thống Grand Slam thì đây là lần đầu tiên sau 21 năm, có một hạt giống số 2 bị loại ở Grand Slam là tại giải Úc mở rộng 2002, khi Gustavo Kuerten, vô địch Roland Garros các năm 2000, 2001 thua Julien Boutter hạng 50 ATP với tỷ số 2-3 (6/3, 6/4, 5/7, 3/6, 3/6).

Cần biết rằng, 2023 là năm thi đấu thành công của Seyboth Wild khi anh vô địch 2 giải Challenger Tour, nhưng hiện tượng loại Medvedev ngày vòng 1 Roland Garros lại là trận thắng đầu tiên của Seyboth Wild trên ATP Tour mùa này

Đến Việt Nam thi đấu Men’s Future, rồi số 10 thế giới, rồi nghiện rượu, trầm cảm...

Đó là Lucas Pouille, sinh năm 1994. Năm 2013 anh đến Việt Nam thi đấu 3 giải Men’s Future 10.000 với thành tích 1 danh hiệu á quân ở Bạc Liêu và 1 danh hiệu vô địch tại TP.HCM. Năm năm sau, tay vợt được Liên đoàn Quần vợt Pháp đầu tư Pouille đã vươn lên vị trí số 10 ATP và vào đến bán kết Úc mở rộng 2019.

Con đường đang trải đầy hoa hồng thì chấn thương đã khiến Pouille tuột dốc không phanh: hạng 70 cuối năm 2020; hạng 155 cuối năm 2022; hạng 380 cuối năm 2022 và ngay khi nhận suất đặc cách dành cho tay vợt chủ nhà thi đấu từ vòng loại Roland Garros, Pouille rớt xuống hạng 675 ATP.

Trước khi tham dự vòng loại Roland Garros, Pouille đã trút nỗi lòng cho mọi người biết qua nhật báo thể thao L’Équipe là anh đã bị trầm cảm kể từ sau Roland Garros 2022, vì đó là lần thứ 2 liên tiếp, anh bị loại ngay từ vòng 1 ở một giải danh giá trên sân nhà.

Chấn thương liên tục khiến anh vắng mặt nhiều giải rồi văng ra khỏi Top 500, nên Pouille không thoát khỏi trạng thái, suy nghĩ tiêu cực rồi rơi vào trầm cảm, mất ngủ, rồi tìm đến rượu để quên đi muộn phiền.

Đó là chuỗi ngày tệ hại kể từ sau Roland Garros 2022 cho đến cuối năm. May mắn Pouille đã dần tìm lại được chính mình ngay chính ở vùng đất đã đẩy anh vào trạng thái mất kiểm soát.

Pouille, hạng 675 ATP đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành vé thi đấu vòng chính thức khi có 3 trận thắng lần lượt trước Tomas Machac ( hạng 125 ATP) 2-0 (7/5, 3/6); Tseng Chun Hsin (130 ATP) 2-1 (5/7, 6/3, 6/0) và Jurij Rodionov (132 ATP) 2-1 (1/6, 7/5, 6/0).

Đây là lần thứ 10 Pouille giành vé chính thức dự Roland Garros kể từ năm 2013, và niềm vui của Pouille được kéo dài khi anh lại thắng Jurij Rodionov (người thua anh vòng loại nhưng được dự vòng 1 nhờ suất người thua cuộc may mắn – lucky loser) với tỷ số 3-0 (6/2, 6/4, 6/3).

Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp Pouille giành vé vào vòng 2 Roland Garros. Đối thủ của Pouille là Cameron Norrie, từng xếp hạng 8 ATP vào tháng 9.2022 và hiện xếp 14 thế giới. Về lý thuyết, thật khó cho Pouille sẽ có lần thứ 3 vào vòng 3 Roland Garros khi Pouille kém Norrie hơn 600 bậc ở bảng xếp hạng ATP.

Pouille từng nói rằng ai cũng sẽ trải qua những chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Đó là những điều tồi tệ mà theo Pouille, không ai nghĩ sẽ lại xảy đến với chính mình.

Từ kinh nghiệm bản thân, Pouille khuyên mọi người rằng khi những điều tồi tệ ập đến, phải thật sự bình tĩnh và học cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng, để bản thân mình không phải chịu thêm tổn thương.

Cũng giống như Medvedev, anh nói sẽ cần một tuần để nghĩ và phân tích trận thua trước Thiago Seyboth Wild.

***

Roland Garros 2023, ngay vòng 1 thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng có một nguyên tắc chung, thành công đến từ sự tiến bộ, còn sự tiến bộ đến từ thất bại. Không có con đường tắt nào dành cho mọi người trong thể thao, nhất là trong môi trường chuyên nghiệp khắc nghiệt.

Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại, đó là cảm giác mà Pouille đã trải qua để rồi phải rơi tự do xuống hạng 675 ATP.

Với Medvedev tuy thất vọng vì bị loại sớm, nhưng anh vẫn lạc quan cho biết đây là mùa thi đấu trên sân đất nện thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Có nghĩa là Medvedev chấp nhận trận thua ở Grand Slam rất nhẹ nhàng.

Lucas Pouille và Daniil Medvedev đều đã vượt qua giới hạn của bản thân!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Roland Garros 2023: Chuyện gì cũng có thể xảy ra