Tai nạn thương tâm xảy ra với nam thanh niên Đồng Nai chở bạn gái đi phượt lên Đà Lạt do vướng tay lái xe máy của người trong nhóm.

Tử nạn trên đường đi phượt do 2 xe máy trong nhóm vướng tay lái

Hồng Quân | 24/10/2017, 22:35

Tai nạn thương tâm xảy ra với nam thanh niên Đồng Nai chở bạn gái đi phượt lên Đà Lạt do vướng tay lái xe máy của người trong nhóm.

Xem thêm:Chân dài gây xôn xao phố Trần Duy Hưng làm diễn viên 'Tòa tuyên án' trên VTV6

Hậu trường chụp ảnh người lớn phong cách JAV ở Việt Nam

Thực hư cô gái mặc váy treo cổ tự tử trên tường trường học ở Nha Trang giữa đêm

Chuyện đau lòng xảy ra vào sáng thứ 7 ngày 21.10 khi 7 bạn trẻ với 5 xe máy rủ nhau từ Đồng Nai lên Đà Lạt chơi. Sau 2 tiếng rong ruổi trên quốc lộ 20, hai máy trong đoàn bất ngờ va chạm nhau, vướng tay lái và ngã ra đường đoạn K’long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Thật không may khi chiếc ô tô chạy ngược chiều đã cán một nam thanh niên cầm lái, còn cô gái ngồi sau bị thương nặng.

Lúc đó mới 9 giờ sáng và chuyến đi dự định rất vui vẻ nhưng đã trở thành thảm hoạ. 5 người còn lại thậm chí không giữ được bình tĩnh để quay về nhà.

Về nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của thanh niên, bạn Trang Lưu bình luận: "Hậu quả của việc định nghĩa sai chữ đi phượt. Nếu nối đuôi nhau mà đi rồi tập trung khi lái xe thì đâu xảy ra cớ sự như vậy".

"Hậu quả của việc đi sát nhau. Đi nhanh mà khoảng cách gần thì trời đỡ", bạn Hiền viết.

Trong khi bạn Trà Vy chia sẻ: "Đây là lí do rất ghét 2 xe đi song song sát nhau nói chuyện, cứ đi riêng rồi có gì đến nơi rồi nói".

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên đi phượt từ Đồng Nai lên Đà Lạt tử vong.

Ngày 8.10 vừa qua, một nữ phượt thủ cũng quê Đồng Nai đã tử nạn tại con suối thuộc xã Phan Dũng, Tuy Phong khi di chuyển từ xã Tà Năng (Đức Trọng). Nạn nhân tên Nguyễn Việt Tuyết Quân (32 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tuyết Quân cùng đoàn khách tham gia khám phá cung đường rừng núi từ xã Tà Năng (huyện Đức Trọng) xuống xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Cung đường chỉ chừng 25 km đường chim bay, nhưng do phải băng qua rừng núi và nhiều con suối, nên những ai khám phá cung đường này phải mất 3 ngày mới tới đích.

Khi đoàn của Tuyết Quân gần đến đích, qua con suối cuối cùng là suối Phan Dũng thì gặp trời mưa rất to. Các du khách khám phá đã vượt suối khi lũ đang đổ về. Do bên dưới là đá trơn, Tuyết Quân đã bị trượt chân trôi xuống suối. Sau vài giờ, các lực lượng cứu hộ và người trong đoàn mới tìm thấy Tuyết Quân nhưng cô đã tử vong.

Ngay trong sáng 9.10, gia đình đã đến Tuy Phong đưa thi thể Tuyết Quân về quê lo hậu sự.

Hình ảnh cuối cùng của Quân trong chuyến đi Tà Năng - Phan Dũng.

Về chuyện tử nạn khi đi phượt, anh Quốc Bình bình luận: “Tuổi trẻ, vừa rời vòng tay cha mẹ, bay vào đời bão giông và rơi rụng. Bố mẹ không thể điểu khiển, can thiệp vào các quyết định của con cái ngoài 18, nhưng nỗi đau mất mát họ vẫn phải gánh đủ. Thật khó thể nào chấp nhận rằng đứa con mình rứt ruột đẻ đau nuôi hơn 20 năm bỗng nhiên đã vĩnh viễn không quay về nhà nữa.

Các bạn trẻ dù được quyết định mọi thứ về cuộc đời mình, nhưng trước khiđi phượt đường xa hãy nghĩ đến bố mẹ, những nỗi đau mà họ phải chịu đựng nếu chẳng may chứng kiến đứa con chào đời và khôn lớn từng ngày vĩnh biệt cuộc sống”.

Hai bà cháu tử vong, 4 người bị thương trong vụ cháy nhà giữa đêm ở quận 9, TP.HCM:

Hơn 23 giờ ngày 23.10, một căn nhà nằm trong con hẻm ở đường 138, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người đã hô hoán đồng thời cùng lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa. Thế nhưng, do căn nhà thiết kế theo kiểu phòng trọ không lối thoát nên vụ cháy đã làm cho 2 người chết và 4 người bị thương...

Khi lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 dập tắt ngọn lửa thì phát hiện 2 thi thể đã bị cháy là bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi) và bé gái Châu Ngọc Hân (3 tuổi). Ngoài ra, vụ hỏa hoạncòn làm 4 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

'Cần xử lý người ra quyết định phạt sai bác sĩ Hoàng Công Truyện'

ĐBQH Phạm Văn Hoà, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng phải xử lý người làm sai trong vụ xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện 5 triệu đồng, không thể để "thích thì phạt".

ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh nội dung bác sĩ Hoàng Công Truyện viết trên Facebook chỉ là phê bình Bộ trưởng Bộ Y tế. "Công dân có quyền đóng góp ý kiến phê bình. Vậy, việc bác sĩ đóng góp ý kiến phê bình đối với Bộ trưởng là đúng chứ có gì sai?, ông Hoà nêu vấn đề.

"Vì vậy, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế ký quyết định xử phạt đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện là không đúng. Không có căn cứ pháp lý nào để xử phạt cảnh cáo hay hành chính cả", Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định.

Đối với những người ký quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện, ông Phạm Văn Hoà cho rằng theo quy định Xử lý vi phạm hành chính; Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, khi ai làm ảnh hưởng đến tài sản, danh dự của công dân thì người để xảy ra hành vi vi phạm đó cần phải bị xử phạt. Rõ ràng ở đây, quyết định sai đó đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, vật chất của bác sĩ Truyện.

Sáng 24.10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu đoàn công tác sở này đã đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để gặp gỡ và trực tiếp xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Ngoài việc trao quyết định về việc "Hủy bỏ quyết định xử phạm vi phạm hành chính" đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện và gửi lời xin lỗi, ông Lê Sĩ Minh hy vọng sau sự việc trên, bác sĩ Truyện sẽ tiếp tục yên tâm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Riêng về việc trả lại số tiền 5 triệu đồng mà bác sĩ Hoàng Công Truyện trước đó đã nộp phạt, ông Minh nói rằng đang làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế để hoàn tất các thủ tục hoàn tiền.

Sau khi số tiền trên được Kho bạc nhà nước trả lại, Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ cử đại diện đưa tiền đến tận nơi cho bác sĩ Truyện. Đáp lại, bác sĩ Hoàng Công Truyện chấp nhận lời xin lỗi của Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế và gởi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí đã minh oan cho ông.

Vợ trẻ nhảy cầu tự tử vì giận chồng

Khoảng gần 21 giờ tối 23.10, người dân ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hốt hoảng khi thấy người phụ nữ gieo mình từ cầu Anh Trỗi xuống sông.

Theo công an xã Quỳnh Ngọc, người nhảy cầu tự tử và đã tử vong là chị Ngô Thị V. (sinh 2000, quê xóm Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Thời điểm này, người dân ở xóm 11, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu đi trên cầu Anh Trỗi thì thấy chị V. đang đứng trên cầu bất ngờ lao mình xuống sông.

Những người chứng kiến đã lập tức báo tin cho chính quyền địa phương xã Quỳnh Ngọc. Chính quyền xã này đã nhanh chóng huy động nhiều ca nô, thuyền thúng, lưới chài cùng người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 24 giờ cùng ngày, thi thể chị V. được tìm thấy.

Khoảng nửa năm trước, chị V. lấy chồng về xóm Bút Thanh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Trước khi nhảy cầu tự tử, chị V. có xảy ra cãi vã với chồng nên bỏ về nhà mẹ ruột.

Xem thêm: Chó Phú Quốc bị chặt chân hốt hoảng bỏ chạy khi nghe bị trả về bà chủ cũ

Bị thổi phạt, cụ ông xô ngã và chém xe CSGT Nam Định

Giả GrabBike đón khách không ngờ bị xe ôm truyền thống chặn đường, doạ giết

Bị chàng trai Thái Bình vác dao hăm dọa, nữ sinh mới đồng ý yêu và nhận gấu bông

Vụ chàng trai bảo vệ bạn gái bị đâm gục: Côn đồ đăng status báo hiếu và tạm biệt bà

Bị CSGT Hà Nội thổi phạt, nữ tài xế taxi mặc váy lên nóc xe chửi bới

Sợ người yêu mệt, mỹ nữ nhờ chàng trai thích mình chuyển nhà và cái kết đắng

Thất tình, cô gái trông xinh hiền xăm ma thuật trước ngực và kín lưng

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tử nạn trên đường đi phượt do 2 xe máy trong nhóm vướng tay lái