Tưởng chừng như "chết chìm" sau 45 phút đầu tiên, HAGL bất ngờ được "ban ơn" khi HN.T&T "mở cửa" và lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2. Họ đã được cứu và coi như sống sót...

Vòng 24 - Toyota V.League: HAGL đã được cứu

Một Thế Giới | 02/09/2015, 09:02

Tưởng chừng như "chết chìm" sau 45 phút đầu tiên, HAGL bất ngờ được "ban ơn" khi HN.T&T "mở cửa" và lội ngược dòng giành thắng lợi 3-2. Họ đã được cứu và coi như sống sót...

HAGL và HN.T&T từng gặp nhau ở 2 trận mùa giải này. Trong những lần chạm trán, chỉ có mỗi đội bóng Thủ đô đá bóng trên sân. Nhiều thời điểm muốn đá kiểu gì thì đá, muốn là nhả cho đối thủ ghi bàn để trận đấu bớt tẻ nhạt. Kịch bản đó đó lặp lại ở trận đấu trên sân Pleiku, khi HAGL trở thành "quân xanh" và những con rối chạy đuổi trong trò chơi đá ma trên khắp mặt sân theo cách rất... tội nghiệp.

"Hà Nội T&T không tự thua"

"Không ai muốn đá bóng mà tự thua cả, tôi không nghĩ HN.T&T tự thua ở trận đấu này. Hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt nhưng sang hiệp 2 xảy ra tình huống không may mắn Gonzalo phản lưới nhà, tạo hưng phấn cho đối thủ và đây là bước ngoặt của trận đấu.

Bóng đá là như thế, chỉ cần một chút lơi lỏng, không may mắn, tạo hưng phấn cho đối phương thì phải trả giá. Tôi ghi nhận các cầu thủ HAGL đá nhiệt tình, thể lực tốt, tinh thần chiến đấu tốt và thành quả đến là đúng, trong khi chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 2. 3 bàn thua là do không may mắn và đều là những tình huống mà chúng tôi có thể kiểm soát được". - HLV Phan Thanh Hùng
Huy Kha (ghi)

HN.T&T đá chậm, giữ nhịp, chuyển bóng qua lại buộc đối phương phải đuổi theo bóng. Có cảm giác như họ đang chơi trò "mèo vờn chuột". Các cầu thủ di chuyển và hoán đổi vị trí liên tục khiến HAGL loạn xạ, chỉ biết chạy đuổi trong bất lực. Khả năng giữ bóng và tranh chấp bóng tốt của đội khách khiến đội chủ nhà rối tung. Nhiều thời điểm, ví dụ như từ phút 28 đến phút 32, cầu thủ HN.T&T luân chuyển bóng khắp mặt sân vài chục chạm trong sự bất lực của các cầu thủ áo trắng.

Đá không cần bung hết sức nhưng lại phá sức của đối thủ, HN.T&T đưa thế trận theo ý muốn của họ. Trước đối thủ "cao hơn cả cái đầu", HAGL chỉ biết chịu trận, thể hiện sự thua kém toàn diện.

Hệ quả tất yếu là 2 bàn thắng "dễ như ăn kẹo" của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, một xuất phát từ pha chọc khe thông minh của Văn Quyết để Hoàng Vũ Samson thoát xuống, lừa qua cả thủ môn Minh Nhựt đưa bóng vào lưới trống và bàn còn lại từ pha đá phạt góc, Ngọc Duy đánh đầu tung lưới đối phương.

45 phút đầu tái hiện hình ảnh một HN.T&T đúng bản ngã của họ. Tuy nhiên, đội khách chỉ "đá mẫu" một hiệp. Sau giờ nghỉ, đội bóng Thủ đô không chơi bóng nữa, thể hiện bộ mặt khác hẳn như chính thừa nhận của HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung Moussa vào sân thay thế cho Minh Vương, đồng thời kéo Công Phượng về đá tiền vệ trung tâm. HAGL mạnh dạn đẩy cao đội hình, đá pressing, dần lấy lại thế trận. Khi chưa tạo ra sự đột biến, đội chủ sân Pleiku bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Phút 50, từ đường tạt bóng không quá căng của Văn Long, trong tư thế không bị đối phương áp sát, Gonzalo lại đệm bóng... vào lưới.

Sau bàn thắng, trận đấu nóng lên bởi những pha phạm lỗi vô cớ từ 2 đội khiến trận đấu phải nhiều lần tạm dừng. Trong khi đó, HN.T&T tiếp tục chùng xuống và HAGL cứ lên bóng là đến được cầu môn. Những pha tranh chấp quyết liệt, phản ứng thái quá cùng với tiếng còi gây ức chế cho HN.T&T từ trọng tài Nguyễn Hiển Đức đã khiến khán giả bị cuốn theo những tình huống va chạm trên sân, diễn biến có vẻ rất nóng, căng thẳng của trận đấu. Và trong thế trận mà khách không chịu đá, trận đấu bị đánh lạc hướng bởi sự quyết liệt, xô xát đến từ 2 đội, đường vào cầu môn được mở ra để HAGL bắn phá. Cuối cùng, đội chủ sân Pleiku đã thành công với 2 pha lập công sau đó. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 là tình huống Công Phượng không bị tranh chấp, chuyền vào khoảng trống cho Văn Toàn thoải mái thoát xuống dù cho có đến 7 cái bóng áo vàng trong vòng cấm và ghi bàn. Trong khi đó, bàn thắng ấn định 3-2 là "tác phẩm" mà hàng hậu vệ HN.T&T đứng xem để Hoàng Thiên đệm lòng vào lưới trống.

HAGL đã "sống" lại theo cách không ai ngờ tới với cục diện trận đấu thay đổi đến chóng mặt. Quả thật một chiến thắng quá ngoạn mục, và họ đã được cứu rồi!

"Trận đấu tốt nhất của HAGL"

"Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng tôi tin, HAGL sẽ lội ngược dòng trong hiệp 2. Bởi vì HN.T&T có lối chơi hiện đại và kinh nghiệm song bù lại, tuổi tác của họ hơi lớn, cần nhiều thời gian để hồi phục với mật độ đá 3 ngày/1 trận. Thế nên sau giờ nghỉ tôi quyết định đẩy đội hình lên cao đá pressing và đã thành công. Đây là trận đấu có chuyên môn tốt nhất của HAGL ở mùa giải này". - HLV Nguyễn Quốc Tuấn

Huy Kha (ghi)

Theo Trần Khánh/Thể thao 24h

Bài liên quan
Thắng Thể Công, HAGL đẩy SLNA xuống vị trí áp chót V-League
HAGL đã có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua giành vé trụ hạng khi vượt qua Thể Công Viettel ngay trên sân khách.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
6 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vòng 24 - Toyota V.League: HAGL đã được cứu