Chiều 11.11 đã diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng A giải U.21 Báo Thanh Niên với kết quả U.21 Hà Nội và U.21 Bình Dương dắt tay nhau vào bán kết, dù đội bóng miền Đông Nam bộ thua 1-2.

Đội hình 2 của U.21 Hà Nội vẫn thắng Bình Dương

Hà Ngọc Bách | 11/11/2018, 21:41

Chiều 11.11 đã diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng A giải U.21 Báo Thanh Niên với kết quả U.21 Hà Nội và U.21 Bình Dương dắt tay nhau vào bán kết, dù đội bóng miền Đông Nam bộ thua 1-2.

Chắc suất vào bán kết sớm, HLV Phạm Minh Đức chủ động đưa đội hình 2 ra thi đấu ở lượt trận cuối với Bình Dương để dưỡng quân. Ngược lại, đối thủ U.21 Bình Dương tung lực lượng mạnh nhất của họ ra sân vì đang phải cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết với U.21 Đắk Lắk.

Tuy nhiên, dù trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh thì kết thúc hiệp 1, tỷ số trên sân phụ thành phố Huế vẫn là 0-0 khi cầu thủ của cả hai đội bỏ qua khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Bung sức thi đấu, U.21 Bình Dương vẫn không thể thắng U.21 Hà Nội chỉ đưa ra sân đội hình 2 - Ảnh: Thiên Hà

Bước sang hiệp 2, bước ngoặc của trận đấu diễn ra ở phút 65 khi Nguyễn Thành Lộc lúng túng đá phản lưới nhà giúp Hà Nội vượt lên dẫn trước.

Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Trung Nhân nhận đường chuyền khôn ngoan của Duy Khánh giúp U.21 Bình Dương được hưởng quả phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, đội trưởng Trọng Huy đã dứt điểm quá hiền khiến Bình Dương không thể gỡ hòa.

Thủ môn Sỹ Huy bắt được trái phạt đền đầu tiên của U.21 Bình Dương - Ảnh: Thiên Hà

Đến phút 84, Phạm Văn Long nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội, sau một pha phối hợp bóng nhanh.

Phút 89, U.21 Bình Dương lại được hưởng một quả 11m khác sau khi thủ môn Sỹ Huy bắt vuột cú sút của Tống Anh Tỷ và buộc phạm lỗi với Trung Nhân. Lần này, Duy Khánh đã thực hiện thành công cú phạt đền giúp Bình Dương rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, và đây cũng là tỷ số chung cuộccủa trận đấu.

Một pha tranh chấp bóng bổng giữa cầu thủ 2 đội - Ảnh: Thiên Hà

Trong khi đó, trên sân Tự Do, đội tuyển Huế đã có một trận thi đấu xuất thần và có chiến thắng 3-2 trước U.21 Đắk Lắk, với các pha lập công của Hồ Thanh Minh (phút 19), Nguyễn Văn Trạng (phút 53), Nguyễn Văn Hiếu (phút 58).

Với việc Huế chiến thắng trong trận cuối, U.21 Bình Dương và U.21 Hà Nội chính thức vào bán kết của giải, còn đội chủ nhà và Đắk Lắk bị loại.

HLV Phạm Minh Đức trả lời sau trận đấu với U.21 Bình Dương - Ảnh: Thiên Hà

Trong buổi họp báo ngay sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho hay đội tuyển của ông có tới "70% cơ hội vô địch tại giải lần này". Nhận định của ông Đức đưa ra từ việc ông cho rằng các đối thủ của U.21 Hà Nội năm nay khá non kinh nghiệm, đặc biệt là U.21 HAGL. Thế nên ông Đức cũng cho rằng các học trò củaông sẽ dễ dàng chiến thắng U.21 HAGL nếu đội này vào tới trận chung kết vì "thể hình và thể lực của các cầu thủ đội này yếu hơn đội của tôi".

Thiên Hà

Lời cảm ơn

Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn nhà tài trợ

     
  • Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
  •  
  • Tập đoàn Trung Nguyên Legend
  •  
  • Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công Nghiệp- CTCP (Becamex IDC)
  •  
  • Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
  •  
  • Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
  •  
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội hình 2 của U.21 Hà Nội vẫn thắng Bình Dương