Sáng 27.4, ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết thời điểm này, quân sự địa phương cùng ngành chức năng đã cử hàng trăm người, nhiều phương tiện chở nước (xe tải, xe máy) và 3 máy bơm nước lên núi Tô để dập lửa.
Sáng 23.4, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phối hợp với Liên đoàn Dù lượn thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng dịp lễ 30.4 và 1.5.
Cơm bò nướng hay ếch kẹp nướng ngon, lạ miệng, giá cả phải chăng là điều mà đa số thực khách khi ghé vào các quán ăn ở khu vực Bảy Núi, An Giang đều cảm nhận.
Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã trao tặng bò giống cho người khuyết tật tại huyện Tri Tôn.
Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022 sẽ diễn ra tại khu thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek (huyện Tri Tôn). Trong ngày 1 đến 3.9, du khách sẽ được chứng kiến 17 khinh khí cầu thay nhau biểu diễn.
Bà H. là nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Tri Tôn đã gửi đơn tới các ngành chức năng “tố cáo” ông Phương “sàm sỡ” bà lúc đang giữ vị trí giám đốc.
Với sự tham gia gần 100 phi công biểu diễn 3 loại hình là dù lượn có động cơ, diều bay có động cơ, máy bay mô hình đã làm mãn nhãn hàng ngàn người xem.
Mạo hiểm thả mình tự độ cao hơn 600 mét trên Phụng Hoàng Sơn (núi Tô), các vận động viên đến từ khắp nơi trên cả nước đã có những màn biểu diễn ngoạn mục trên không trung.
Cây trâm sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên được xem là món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân xứ núi. Trâm tập trung nhiều ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang - nơi có đông đồng bào Khơme sinh sống. Đây là 1 loại trái cây sạch đặc sản, tự nhiên nên du khách từ phương xa đến rất thích thú với loại trái này.
Núi Cô Tô (tỉnh An Giang) vào tháng giêng luôn giấu mình trong biển mây dày đặc. Mây tràn từ các vùng núi cao về đây, mây về lưng chừng núi, mây ùa về những lúc sáng sớm tinh mơ, mây đưa con người vào cảm giác cuộc sống đang trôi từ từ chậm rãi theo từng đợt sóng…
Sau khi uống bia rượu tại một tiệc nhậu, ông Tuấn về nhà ngủ một lúc rồi mang súng nhựa ra hồ Soài Chek ở xã Núi Tô (Tri Tôn, An Giang) để dọa những người câu cá.