Trong những ngày này, lượng mưa nhiều làm cho mực nước trên những cánh đồng rộng lớn ở miền Tây Nam Bộ dâng cao. Đây cũng là lúc nhiều nông dân sắm sửa ngư cụ ra đồng bắt cá cải thiện bữa ăn và kiếm thêm thu nhập.
Mỗi mùa nước nổi về, miền Tây như được thay một màu áo mới, là mùa chim khắp nơi bay về làm tổ đầy đàn. Nói cách khác, đây thời điểm tất cả mọi thứ ở vùng đất này sinh sôi nảy nở.
Trong cái tiết trời tháng 10 giữa mùa nước nổi ấy, ta lại động lòng tha thiết với biết bao cảnh sắc hữu tình, lưu luyến với món tình cảm đượm nồng mà thiên nhiên đã ưu ái cho rừng tràm Trà Sư những ngày nhiễm màu phù sa.
Thu hoạch hoa súng của người dân ở Long An hay An Giang là một trong những bộ ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung được một số trang tin quốc tế đăng tải.
Thu hoạch hoa súng của người dân ở Long An hay An Giang là một trong những bộ ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung được một số trang tin quốc tế đăng tải.
Lũ năm nay về muộn gần 2 tháng so với các năm trước. Cá linh non đầu mùa khan hiếm đã xuất hiện tại các chợ trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nên có giá bán cao kỷ lục từ trước đến nay, từ 250.000 - 450.000 đồng/kg.
Lũ năm nay về muộn gần 2 tháng so với các năm trước. Cá linh non đầu mùa khan hiếm đã xuất hiện tại các chợ trên địa bàn TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang nên có giá bán cao kỷ lục từ trước đến nay, từ 250.000 - 450.000 đồng/kg.
Sáng 13.8, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết tính tới thời điểm này giá ốc đồng Campuchia (ốc đá - ốc đít bằng) và các loại ốc khác tại các chợ trên địa bàn huyện biên giới này vẫn ổn định, dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.
Sáng 13.8, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết tính tới thời điểm này giá ốc đồng Campuchia (ốc đá - ốc đít bằng) và các loại ốc khác tại các chợ trên địa bàn huyện biên giới này vẫn ổn định, dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.
Mới hơn 8 giờ sáng mà khu vực hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp ở xã Tân Xuân (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã nóng hầm hập dưới ánh nắng gay gắt của ngày đầu tháng 5. Quanh hồ, những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ, thỉnh thoảng mới có một bóng người loay hoay hái những mớ rau dại...
Chưa có mùa nước nổi năm nào, người dân An Giang mong ngóng… nước về, như năm nay. Nước không về, kéo theo bao hệ lụy. Cá, tôm... thưa vắng, ngư dân thẫn thờ, cuộc sống và sản xuất của hàng triệu người nông dân bị đảo lộn.
An Giang không chỉ nổi tiếng là nơi sở hữu nhiều cảnh sắc tươi đẹp, nhiều điểm du lịch hấp dẫn dễ làm say đắm lòng người mà nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, lạ bạn không nên bỏ qua.
Về Đồng Tháp mùa này, ngang qua mấy cây cà na, thấy lũ trẻ quê đang trèo hái, lượm trái chà vào áo cho mềm rồi chấm muối ớt. Tôi hỏi thăm thì có đứa nghêu ngao “Cà na là trái trời cho. Cứ tha hồ hái, ăn cho đã thèm”.
Nhắc đến miền Tây là nhắc đến “mùa nước nổi” - đây dường như là biểu tượng “nhận biết” của vùng đất đep nên thơ này. Đến đây, bạn cũng đừng bỏ qua món hủ tiếu ngon trứ danh mà nhiều người ăn rồi cứ lưu luyến mãi không quên.