Paul Pogba mở tỷ số cho Manchester United bằng cú sút chân trái sấm sét vào phút thứ 14. Anthony Martial nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng nỗ lực cá nhân siêu phàm ở phút 23. Pogba ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 68 sau khi Juan Mata bị phạm lỗi

Nhẹ nhàng đánh bại Fulham 3-0, Solskjaer tiếp tục làm điều kỳ diệu cho M.U

Tấn Đức | 09/02/2019, 22:26

Paul Pogba mở tỷ số cho Manchester United bằng cú sút chân trái sấm sét vào phút thứ 14. Anthony Martial nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng nỗ lực cá nhân siêu phàm ở phút 23. Pogba ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 68 sau khi Juan Mata bị phạm lỗi

Hành quân đến sân Fulham, HLV Solskjaer quyết định cho Victor Lindelof, Ashley Young , Jesse Lingard và Marcus Rashford nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đại chiến với Paris SG vào giữa tuần sau.

Đá thay các cầu thủ này lần lượt là Phil Jones, Diogo Dalot, Juan Mata và Romelu Lukaku. Với lực lượng và phong độ tốt hơn hẳn, M.U tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, chính vì dâng đội hình lên quá cao, M.U suýt nữa phải trả giá đắt. Ngay ở phút đầu tiên, Fulham đã có pha phản công cực kỳ nguy hiểm nhưng Luciano Vietto lại đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần.

Đến phút thứ 4, Fulham tiếp tục có cơ hội ghi bàn nhưng Aleksandar Mitrovic không thể thắng được Chris Smalling trong pha không chiến ngay trước khung thành của De Gea.

Bất ngờ bị lấn lướt, nhưng M.U vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội Fulham nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao. Phút 14, Paul Pogba dứt điểm cực mạnh ở góc hẹp, ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Đến phút 23, tỉ số được nâng lên 2-0 cho M.U vẫn nhờ sự tỏa sáng của một ngôi sao người Pháp khác. Lần này, Anthony Martial là người ghi bàn sau một pha solo từ giữa sân.

Có 2 bàn thắng chóng vánh, M.U dễ dàng làm chủ thế trận. Trong phần còn lại của hiệp 1, họ tiếp tục tạo ra một số cơ hội đẹp mắt nhưng không thể tận dụng thành công. Tỉ số 2-0 được giữ hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. M.U tiếp tục tấn công, tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành thủ mônSergio Rico.

Sau một loạt tình huống bị bỏ lỡ, Quỷ đỏ đã có bàn thắng thứ 3 nhờ cú đá 11m chính xác của Pogba ở phút 65. Trước đó, Mata đã có pha giật bóng khéo léo khiến hậu vệ Fulham phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Dẫn trước 3-0, HLV Solskjaer lần lượt rút Martial, Pogba và Herrera ra sân nghỉ ngơi. M.U chơi chậm chắc và chủ động giữ sức, bảo vệ chiến thắng.

Vào sân từ ghế dự bị, Alexis Sanchez có một số cơ hội tốt để ghi điểm nhưng bỏ lỡ vô duyên. Tuy vậy, M.U vẫn giữ được chiến thắng 3-0 đến hết trận. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ tạm thời vượt qua Chelsea để lọt vào top 4 với 51 điểm.

Đoàn Dự
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhẹ nhàng đánh bại Fulham 3-0, Solskjaer tiếp tục làm điều kỳ diệu cho M.U