Ngày 5.2 (tức 26 Tết), hai sân bay đông đúc nhất cả nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều đông nghẹt người về quê ăn Tết, tình trạng các chuyến bay bị chậm vẫn diễn ra.
Đó là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trong buổi kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe Mỹ Đình trước dịp cao điểm đi lại của người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2024 chiều 31.1.
Nhiều doanh nghiệp vận chuyển hàng không, đường sắt, đường bộ đang tổ chức, thực hiện việc đưa người lao động về quê ăn Tết bằng những tấm vé miễn phí.
Về quê cùng gia đình vào dịp tết là khoảng thời gian đẹp nhất mà ai cũng từng có... Và dưới đây là những câu chuyện tôi nghe được trong những ngày về quê ăn tết.
Một quan chức địa phương ở miền trung Trung Quốc đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội sau khi đe dọa giam giữ những người về quê vào dịp Tết Nguyên đán và gọi đó là hành động “ác ý".
Ngày 23.1 (21 tháng chạp), hành khách đổ về sảnh làm thủ tục bay rất đông. Khách bắt đầu đông từ vài ngày qua do nhu cầu về quê đón Tết sớm hơn mọi năm.
Vấn đề có về quê ăn tết hay trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi sau khi một số địa phương tại Trung Quốc kêu gọi lao động đón Tết nguyên đán tại chỗ.
Chiều 7.2 (26 Tết), nhiều người dân miền Tây từ miền Đông Nam Bộ lần lượt về quê ăn Tết dưới tiết trời mưa. Giao thông đoạn qua TP.HCM – Long An lưu thông ổn định.
Trước yêu cầu người dân ở điểm dịch về cách ly tập trung từ 14-21 ngày của hàng loạt tỉnh thành, nhiều người dân Hà Nội đang hoang mang, lăn tăn liệu tiết này có về quê ăn tết.