Lâu nay nhiều người nghĩ rằng đột quỵ thường có những dấu hiệu mặt méo, yếu liệt tay chân, nói khó…, nhưng thật bất ngờ khi các bác sĩ vừa phát hiện một người đàn ông ở An Giang bị đột quỵ nguy kịch sau khi có triệu chứng “lạ”.
Sau giấc ngủ trưa kéo dài đến 6 giờ đồng hồ, người ông 61 tuổi ở Củ Chi bất ngờ bị liệt nửa người bên trái. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, được chẩn đoán đột quỵ do nhồi máu não cấp.
Đột quỵ đang gia tăng một cách báo động và ngày càng "trẻ hóa". Việc thiếu kiến thức phòng tránh và nhận biết sớm bệnh đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
Dù hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng anh S. lại có thói quen giác hơi cho khỏe. Sau khi giác hơi xong, anh bất ngờ lơ mơ, mất ngôn ngữ toàn bộ, liệt hoàn toàn nửa người và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Người phụ nữ 53 tuổi ở TP.HCM bị đột quỵ xuất huyết não nặng, trong tình trạng nguy kịch nhưng người nhà quyết định không điều trị tại các cơ sở y tế ở TP.HCM mà "đi ngược" gần 200km đến Cần Thơ để chữa trị và đã thoát chết ngoạn mục.
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho biết một người thân trong gia đình bị đột quỵ phải lên thành phố chữa bệnh là tất cả tiền dự trữ trong nhà “đội nón ra đi”. Ra viện về nhà mà tàn phế lại là một gánh nặng cho gia đình.
Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình vừa phối hợp với chính quyền xã Cảnh Dương trợ giúp cấp cứu một ngư dân bị đột quỵ khi đang đánh cá cách bờ khoảng 60 hải lý.
Do chu kỳ kinh nguyệt không đều nên một phụ nữ (38 tuổi) ở Bạc Liêu không biết mình mang thai. Khi có dấu hiệu bất thường và được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu thì tại đây, các bác sĩ phát hiện thêm bệnh đột quỵ.
Trong những ngày Tết Quý Mão 2023, nam thanh niên cảm thấy mệt mỏi, choáng váng và mất thăng bằng, sau đó bị yếu nửa người. Bệnh nhân cho biết thường uống rượu bia mỗi tuần để ngoại giao với khách hàng.
Tổ cấp cứu, vận chuyển đường không Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp Binh đoàn 18 tổ chức thành công chuyến bay cấp cứu đưa một ngư dân bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa về đất liền điều trị.
Ngày 5.11, Hội nghị đột quỵ quốc tế năm 2022 do Trường đại học Y Dược phối hợp Trung tâm đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) tổ chức với chủ đề “Thách thức và cơ hội” đã diễn ra tại Hà Nội.
Cứ mỗi phút trôi qua bệnh nhân đột quỵ có gần 2 triệu tế bào não chết đi, tương đương khuôn mặt của bệnh nhân già hơn 3 tuần và mỗi bệnh nhân bị đột quỵ sẽ già đi 36 năm.
Nhiều triệu chứng mà không ít bệnh nhân, thậm chí cả bác sĩ cũng nhầm lẫn là “rối loạn tiền đình”, nhưng thực ra là dấu hiệu của tắc động mạch thân nền đang tiến đến đột quỵ.