Vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh, cũng là lúc chuyện cá độ bóng đá trở nên rôm rả. Sau mỗi trận cầu, ối kẻ khóc người cười. Dính tới cá độ, không ít người bị lâm cảnh nợ nần, bỏ trốn, bi kịch.

Chớ đặt cược đời mình vào trái bóng World Cup

Trần Khải | 08/12/2022, 12:48

Vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh, cũng là lúc chuyện cá độ bóng đá trở nên rôm rả. Sau mỗi trận cầu, ối kẻ khóc người cười. Dính tới cá độ, không ít người bị lâm cảnh nợ nần, bỏ trốn, bi kịch.

Từ sau trận mở màn mùa World Cup 2022, hễ đi đâu, tôi đều nghe từ giới cá độ, nào là kèo nhà cái hôm nay đưa ra thế nào, đặt vào cửa tài, nằm kèo trên hoặc nằm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp hay Brazil... Và vô số những chuyện về bi hài từ cá độ bóng đá.

Tối 6.12, vừa vào quán ăn ven đường, tôi gặp một người đàn ông quần áo cũ kỹ, lấm lem, chắc là thợ hồ ở công trường nào đó. Một tay cầm đũa nuốt vội tô hủ tiếu, tay còn lại anh nghe điện thoại hỏi kèo nhà cái đưa ra ở cặp đấu Tây Ban Nha - Ma Rốc thế nào. Rồi anh ta mạnh dạn chốt kèo “5 củ cửa Tây Ban Nha”. Chốt xong, anh buông giọng chán chường “chuyến này mà thua nữa, tao đi Bình Dương luôn, khỏi tìm”.

bong-da.jpg
Ảnh minh họa

Ra vẻ dân chơi cá độ, tôi lân la bắt chuyện với anh ấy, rằng bản thân cũng muốn tìm chỗ uy tín để cá độ bóng đá để kiếm chút đỉnh, nhưng từ đầu mùa World Cup tới giờ chưa có ai giới thiệu. Như cá gặp nước, người đàn ông này mời mọc: “Chơi đi, lấy số điện thoại của tôi. Rồi anh em mình liên lạc, đêm nay cứ kèo trên mà cá, tôi tin Tây Ban Nha sẽ đưa mình vào bờ. Đặt Tây đi, chắc như bắp”.

Trò chuyện một lúc, anh ta tâm sự rằng từ trận mở màn đến giờ toàn thua. Mỗi trận nhà cái đưa kèo ra, anh chọn kèo trên đều trắng tay. Trong trận đối đầu giữa Ma Rốc và Tây Ban Nha, anh đặt nhiều hy vọng vào “cuồng phong đỏ” để gỡ gạc những gì đã mất. Trước lúc rời đi, anh ta vỗ vai tôi “có chơi không?”. Tôi kiếm cớ, để nghiên cứu thêm rồi sẽ nhắn tin cho anh chốt kèo.

Dĩ nhiên, kết quả đã rõ. Những ai nằm cửa Tây Ban Nha chắc chắn có một đêm mất ngủ. Không biết cái anh say độ mà tôi gặp nơi quán nọ đã đi Bình Dương chưa, biệt tăm tích chưa? Đừng hy vọng cá độ bóng đá giúp mình giàu lên. Những người tham gia cá độ luôn nhận lấy cái kết đắng. Kẻ tán gia bại sản, người bỏ đi biệt xứ. Thậm chí vì quá bí bách, quẫn trí do không có tiền trả thua độ, không ít người đã tìm đến cái chết, như một sự trốn tránh bế tắc bi kịch. 

Bỏ tiền đặt cược độ bóng đá, nói thẳng là tự hủy hoại cuộc đời và tương lai của mình. Tốt nhất, đừng đặt cược đời mình vào trái bóng, bởi cá độ là nỗi ám ảnh, gây bao tai họa với bao người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chớ đặt cược đời mình vào trái bóng World Cup