Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 29.6 (theo giờ địa phương) là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại sân bay quốc tế Ataturk, khiến 42 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ đánh bom

Hàn Giang | 30/06/2016, 07:03

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 29.6 (theo giờ địa phương) là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại sân bay quốc tế Ataturk, khiến 42 người thiệt mạng và 239 người khác bị thương.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày 29.6 rằngsố người thiệt mạng trong vụ xả súng và đánh bom tự sát nhằm vào sân bay quốc tế Ataturk tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tăng lên 41 người, trong đó có 13 người nước ngoài. Ngoài ra, có ít nhất 239 người bị thương trong vụ tấn công hiện đang được điều trị tại các bệnh viện.

Goksel Kurnaz, một nạn nhân trong vụ tấn công. Ảnh: Mirror
Ông Goksel Kurnaz, một nạn nhân trong vụ tấn công. Ảnh: Mirror

Trong số các nạn nhân người nước ngoài, có 5 người là công nhân Ả Rập Saudi, 2 người Iraq và 1công dân chưa rõ quốc tịch, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Số lượng nạn nhân nước ngoài đã phản ánh tính chất quốc tế của sân bay Istanbul, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới với hàng chục triệu lượthành khách mỗi năm.

Những nạn nhân được đưa tiễn trong sự tiếc thương của nhiều người. Ảnh: Mirror
Những nạn nhân được đưa tiễn trong sự tiếc thương của nhiều người. Ảnh: Mirror

Theo hãng tin The Star, thông tin chi tiết về các nạn nhân đã bắt đầu được tiết lộ. Trong sốđó cómột người phiên dịch Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng dẫn các khách du lịch làm thủ tục tại sân bay. Một người phụ nữ làm việc tại sân bay và chỉ còn 10 ngày nữa là làmlễ cưới. Một số tài xế taxi và một sĩ quan hải quan. Những người còn lại phần lớn là du khách nước ngoài đang chuẩn bị cho chuyến bay rời khỏi thành phố Istanbul.

Lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra sân bay. Ảnh: Mirror
Lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra sân bay. Ảnh: Mirror

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ngày 29.6 là ngày quốc tang và treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công sân bay Ataturk vào ngày 28.6 (theo giờ địa phương). Hàng trăm người đã đặt hoa tại các quảng trường để bày tỏ sự thương tiếc và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân.

Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, mặc dù các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ nghi ngờ tổ chứcNhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau những tên khủng bố.

Sân bay Ataturk đã hoạt động trở lại. Ảnh: Mirror
Sân bay Ataturk đã hoạt động trở lại. Ảnh: Mirror

Sân bay Ataturk đã hoạt động trở lại sau khi lực lượng an ninh kiểm soát tình hình. Bên ngoài sân bay, các công nhân tiếp tục làm sạch những mảnh vỡ và thay thế các cánh cửa bịhư hỏng do cuộc tấn công.

Văn phòng thống đốc thành phố Istanbul cho biết vụ xả súng và đánh bom tự sát ngày 28.6 là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính đến thời điểm hiện tại.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức quốc tang tưởng nhớ nạn nhân vụ đánh bom