Dù TP.HCM có chủ trương không trực tiếp cho tiền người ăn xin nhưng người dân vẫn có thói quen trực tiếp cho tiền, phát quà từ thiện cho người ăn xin, người có hoàn cảnh khó khăn.
Từ nay đến hết ngày 3.4, TP.HCM sẽ tập trung đưa người ăn xin, người sinh sống không nơi cư trú ổn định, nhất là người cao tuổi vào các cơ sở xã hội để phòng chống dịch COVID-19.
Thanh niên ốm đòn vì trộm tiền của ông lão ăn xin ở Thái Nguyên; cái kết đắng cho những VĐV thể thao ăn mừng và tự mãn quá sớm. Đó là 2 trong những clip đáng chú ý hôm nay.
Cô bé nói chuyện hỗn hào, ăn xin như đòi nợ, chửi đánh người không cho tiền ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc thời gian qua. Mới đây, công an đã bàn giao bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Sở lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) quản lý, nuôi dưỡng.
Anh Ngọc Hưng ngỡ ngàng khi cô bé ăn xin xưng hô “mày tao”, chửi và còn dọa ném rổ về phía mình. Sợ bé có bảo kê nên anh không dám làm gì mà lẵng lặng bỏ đi.
TP.HCM giao Công an TP tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn theo quy định của pháp luật.
Dân mạng sôi sục trước tin đồn cô gái ăn xin ở phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bị công an phát hiện đem theo 103 triệu 500 ngàn đồng và 5 cây vàng 9999.
Dân ăn mày còn tụng ca “Sài Gòn là đất ăn chơi. Cái bang ta cứ khắp nơi tung hoành”. Đội quân ăn xin hầu hết theo vùng miền, làng xã, chứ không đơn lẻ do nghèo đói. Nhiều người ăn xin khấm khá, dành dụm về quê xây được nhà chứ không phải để sống qua ngày.
Một người đàn ông trung niên đã lên máy bay của hãng hàng không Qatar Airways để xin tiền những hành khách khác. Sự việc xảy ra trên một chuyến bay từ thủ đô Doha của Qatar đến sân bay quốc tế Shiraz, Iran.