Hồ Soài Chek và hồ Ô Thum (ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được đầu tư nhiều tỉ đồng để tích trữ nước, khởi công tới nay đã chục năm nhưng hiện vẫn còn ngổn ngang khiến dư luận đặt câu hỏi đến bao giờ mới xong.
Thời gian qua, việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc biệt là phát triển du lịch tại khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã và đang được tỉnh An Giang và thị xã Tịnh Biên tập trung triển khai thực hiện tốt.
Sáng 3.10, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn mô tô địa hình và Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.
Theo UBND tỉnh An Giang, việc xây dựng hồ trữ ngọt tự nhiên cho vùng Tứ giác Long Xuyên là rất cần thiết nhằm điều tiết lũ, cung cấp nước cho vùng cũng như khu vực ĐBSCL.
Hồng quân là loại cây phù hợp với vùng đất cao, nhất là đất núi có khí hậu mát mẻ và đêm có sương mù. Tại An Giang, hồng quân được trồng rải rác trên núi Dài, núi Cấm, núi Cô Tô… nhưng nổi tiếng nhất là ở núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn).
UBND tỉnh An Giang đầu tư ba hồ trữ nước ngọt, tổng dung tích gần 1,3 triệu mét khối, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu, chữa cháy cho người dân khu vực Bảy Núi.
Nhắc đến mùa hè, không ai không biết về loài hoa học trò mang tên “phượng” bởi đó là một phần kỷ niệm, là thanh xuân mỗi người. Hè về, từng chùm hoa phượng nở đỏ rực từ sân trường ra ngoài phố, từ mé sông ra những con đường làng.
Có một câu nói truyền từ sách cổ đã được nhà thơ Hoàng Kim mang vào tác phẩm của mình, xin phép được nhắc lại để nhấn mạnh cho vẻ đẹp muôn đời của “Thất Sơn mầu nhiệm”.
Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo đang trên tâm thế tốt nhất sẵn sàng bùng nổ với những ưu đãi lớn và hàng loạt chuỗi cảnh quan ấn tượng nhất và rực rỡ nhất vào những ngày sắp tới.
Rất ấn tượng với phát biểu của ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: “Cản trở hoạt động doanh nghiệp là cản trở sự phát triển”. Đó là quan điểm hoàn toàn đúng của lãnh đạo địa phương.
Nếu những ai chưa đặt chân lên núi Cấm, chỉ nghe thôi cũng là “tới công chuyện rồi”. Ăn bánh xèo, cá nướng, cá hấp kèm với các loại rau rừng thiên nhiên đều tuyệt đỉnh.
Cơm bò nướng hay ếch kẹp nướng ngon, lạ miệng, giá cả phải chăng là điều mà đa số thực khách khi ghé vào các quán ăn ở khu vực Bảy Núi, An Giang đều cảm nhận.
Hai thứ trái này sinh trưởng và phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên và được nhập về An Giang qua đường biên giới Campuchia. Vì vậy, trái mây gai, me Thái được xem là đặc sản của vùng Bảy Núi.